Cơn Mơ Hoang Đường

Chuyện ngày xưa có lẽ không quên được
Mây trên cao bao giờ thôi hết bay ?
Nhưng từ dạo quen em biết đắm say
Chuyện tình xưa cũng nhòa theo dĩ vãng

Em không nói ta nhìn em câm lặng
Hai khung trời, hai lối mộng đi hoang
Chuyện tình yêu có vạn nôĩ hoang mang
Thà em nói đừng lặng thầm em nhé!

Đã một lần ta thấy em ước vọng
Bàn tay gầy nắn nót những dòng thơ
Mở tâm tư đón mộng giăng giấc mơ
Trong lặng thầm tâm tư ta cháy đỏ

Như cơn mơ hoang đường em tìm đến
Yên giấc nồng mây trải thảm thiên thai
Nàng tiên nữ dịu dàng nhẹ gót hài
Nắm tay ta ru điệu thương câu hát ...

06/27/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả