Cô Tô Hoài Cảm

(I)
Bến vắng còn đâu dáng Ngọc ngà ,
Cô Tô mờ nhạt bóng Trăng qua ,
Mỹ Nhân khóc hận duyên ngang trái ,
Quân tử oằn vai nợ Nước Nhà !
Thành quách vẫn soi hồn kim cổ ,
Rêu phong chưa xoá hết phồn hoa ,
Chiều neo Bến cũ nghe trong gió ,
Tiếng nhạc ngày xưa khó nhạt nhoà !

(II)
Thuyền ghé Thành Ngô buổi xế tà ,
Lâu Ðài đổ nát khói sương pha ,
Lẫn trong mây Gió hờn vong Quốc ,
Chen giữa Ðồi Thông tiếng khóc oà ,
Vó Ngựa nghìn xưa còn in dấu ,
Tang thương thuở ấy thoáng xa xa ,
Chiều trôi Bến cũ buồn man mát ,
Nhớ chuyện Phù Sai chạnh nỗi Nhà !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả