Lời Sám Hối
Chắc rồi người cũng sẽ như tôi
Vẫn bước bên đời nhưng không tồn tại
Hơn một lần để lồng ngực căng tự ái
Đã huỷ hoại trái tình đang chín mọng trên cây
Nếu có thể
Tôi xin giữ lấy cuộc tình này
Còn vẹn nguyên những xướt trầy rướm máu
Tôi sẽ nhuộm vào thơ
bằng lời diệt khẩu
Trừng phạt con tim quá đỗi mù loà
Còn lại
đớn đau, cay đắng, hận thù
Xếp gọn vào rương
Trùm lớp chăn dĩ vãng
Để thời gian vuốt tâm hồn thanh thản
Hy vọng
cuối đời
chỉ còn những kỷ niệm dấu yêu
MPN./.June 08, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net