Khúc Tư Tình
Đêm nay nữa là bao đêm, người nhỉ?
Bóng u hoài trùm phủ phố đời ta
Đêm qua chưa mà mây vẫn là đà
Chừng nuối tiếc khoảng tâm tư thầm kín
Ta với tay níu tàn đêm bịn rịn
Sợ người xa chưa trọn giấc mộng lành
Chỉ riêng ta còn mơ tiếng dỗ dành
Nghe trăn trở nặng trĩu cành nhung nhớ
Hương tình say còn nồng trong hơi thở
Ba ngày chờ... hấp hối cấy tim đau
Chăn gối nhàu cuồng loạn giấc chiêm bao
Mãi vương víu mảnh linh hồn tiều tuỵ
Ngoài song thưa gió thì thầm rên rỉ
Khúc tư tình chia xẻ nỗi chờ mong
Vần thơ xưa cứ hụt hẫng nửa dòng
Ta muốn khóc... gió khóc cùng ta nhé
Người đã quên ta rồi chăng, có lẽ?!
Bước thảnh thơi dong ruổi khắp nẻo đời
Có biết đâu bên lề còn có kẻ...
Lẳng lặng nhìn trần thế một màu đen
MPN./.April 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net