Giòng Sông Tuổi Thơ

(tặng PHL, cám ơn đã hát cho giòng sông)

Ta vẫn ước một ngày xuôi giòng về sông xưa
Nơi những chiều mưa,
ta hay ngồi vọc nước
Ta sẽ hong mình giữa trời rét mướt
Để lòng mát rượi tuổi thơ xa
Rồi ta khẽ ngân nga
Câu hát: "Tình tang ai đem con sáo...."
Sông sẽ êm đềm vang khúc dạo
Ru ta về với mộng ước ngày thơ
Ta đứng bên kia bờ ngu ngơ
Nghe tiếng sóng từ phía nào vỗ về xa xăm lắm
Chiếc thuyền giấy ta thả hôm nào giờ đã đắm
Chao đảo giữa giòng sóng sánh mắt cay
Ta xa giòng sông mong trở lại một ngày
Để thấy cô bé ngày xưa
bên bờ ngồi khóc
Khi để vụt bay tuổi - thơ -ngà - ngọc
Có ai vừa sang sông
chạnh lòng buông tiếng hát...

...Tình tính tang
con sáo
sổ lồng.

1997
__________________________
xin đọc thêm (trong trang thơ DL)
1) Viết Cho Giòng Sông Tuổi Thơ
3) Về Muộn
4) Giòng Sông Không Trở Lại




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả