Khép Kín Cửa Lòng
Cánh cửa lòng nghìn năm khép kín
Từ dạo tình hết chuyện để vui
Nguyện khép kín muôn đời khép kín
Khung tình buồn lỡ nhịp gẫy đôi
Ta gửi tình vào giọt mưa thu
Thuở đam mê vàng theo cánh lá
Gửi nhớ về sa mạc hoang vu
Để ta còn dư hương nắng hạ
Ngày chia tay buồn dâng thác lũ
Lệ vướng vào hạt bụi trôi êm
Hạt bụi đỏ hay dòng máu đỏ
Phút sững sờ thôi chảy về tim
Cánh cửa lòng từ nay khép mãi
Bỏ bên đời kỷ niệm đón đưa
Người có về cũng đừng e ngại
Dấu ân tình đã gội sạch trong mưa!
MPN./.June 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net