Rong ca trên đỉnh phù vân

từ cõi thực ngập tràn nắng hạ
gốc si già rơi lá sông êm
gió ru tiếng hát đêm đêm
nghe dòng thánh thót nhung mềm lối hoa

từ cõi thực giao hòa hương sắc
đóa địa lan gieo rắc nhánh thơ
lưng đèo xanh ngắt trời mơ
hồng mây ôm ấp, lơ thơ cúc vàng

từ cõi thực thuyền sang bến nhớ
buôm căng lên trăng tỏ ngàn xa
trời ngâu bắt nhịp ngân hà
Chức-Ngưu tương hợp đèn hoa thắm tình

từ cõi thực ba sinh phù mộng
đỉnh cheo leo âm vọng trần gian
về bên một cõi niết bàn
thoát vòng sinh-diệt hợp-tan cõi đời

đỉnh phù vân - thảnh thơi si hận ?
rót huyễn hư vương vấn vào chiều
rời tục lụy, trốn cô liêu
thu tâm định sóng, răn điều xảo ngôn

đỉnh phù vân - ru hồn nhân ảnh ?
đập gương xưa thu ánh tịch tà
tàn y rũ ngọn điêu ngoa
cửa thiền đã khép giữa tòa thiên sơn

đỉnh phù vân - chập chờn thực-ảo ?
sắc thị không tự tạo quyền năng
không thị sắc - giấc vĩnh hằng
thiên thu huyễn mộng - ánh trăng rạng ngời

cõi mơ - cõi thực - cõi đời
về bên tri kỷ nụ cười lập ngôn

bc - 28/06/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả