May Đời Có Em,


Em đã đến với ta
Khi ta đang tuyệt vọng
Nỗi đau đang xoáy đọng
Đời một kẻ lưu vong

Em cho ta niềm vui
Mang đến cả bầu trời
Ta quên đi tất cả
Chỉ còn em mà thôi

Đời là một cơn mê
Chập chờn như bến đỗ
Chỉ một lần đổ vỡ
Ta bỡ ngỡ nghìn năm

Em là giọt sương mai
Là ráng chiều tím thẫm
Mang bao nhiêu đầm thấm
Ru hồn ta trăm năm

Ta chán đời hôm nay
Em mang niềm sống mới
Dậy hồn ta trở lại
Lời ru rực men say

Xin em đôi bàn tay
Vuốt ve đời ngã gục
Xin em nắng hồng rực
Mang ta về hôm nay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả