HỐI TIẾC

Có ai muốn hiểu cuộc đời tôi
Một chuyến xe hoa lạc bến đời
Xin hãy chờ tôi đôi phút nhé
Vọng tiếng chuông về cõi xa xôi...

Tôi nhớ lại mùa thu năm ấy
Lá vàng rơi, xác lá ngập hồn tôi
Nắng như thương cứ vấn vương bên mành cửa
Mưa như buồn rơi lệ suốt đêm thâu !
Tôi vô tình có hay biết gì đâu
Mắt môi nhỏ đã sa vào biển lửa
Nắng, sao không nói ?
Mưa, sao không gọi ?
Cô bé ơi, kíp vội dừng chân
Cô còn quá trẻ
Bước cô đi sẽ gặp lắm gian truân
Còn Thượng Ðế
Sao người không lên tiếng
Phép nhiệm mầu đâu
Không biến chuyển cuộc đời tôi
Thượng Ðế làm ngơ để mắt tôi mờ
Ðôi chân nhỏ đạp bừa lên sỏi đá !!!

6/28/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả