TRẢ LẠI CHO NGƯỜI

Trả lại cho anh mái tóc thề
Hết rồi tình nghĩa với phu thê
Ngày xưa anh đã hôn lên tóc
Ao ước cùng em một lối về !

Trả lại cho anh những mộng mơ
Tình đẹp ngày xanh tuổi dại khờ
Của những con đường mang kỷ niệm
Ðời vui trong ánh mắt ngây thơ...

Trả lại cho anh những nụ cười
Một thời thơ mộng tuổi đôi mươi
Màu xanh thuở ấy trong đôi mắt
Là biển ân tình đang thắm tươi !

Trả lại cho anh những ước mơ
Những lời tha thiết, những vần thơ
Ðá mòn sông cạn không thay đổi
Cùng dắt dìu nhau đến bến bờ ...

Trả lại cho anh những khổ đau
Ðừng vương vấn nữa chỉ thêm sầu
Cung tơ lỗi khúc vì em đã
Lỡ hẹn cùng ai nối nhịp cầu !!!

6/28/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả