Tìm Em

Anh tìm em trong căn nhà cũ
Bóng dáng thân thương đứng đó năm nào
Giờ trống vắng xung quanh sao xa lạ
Em đã xa rồi , sự thật đây sao !

Anh vẫn tìm em những nơi ta tới
Kia quán ăn quen, bãi biển ta nhìn
Đây cửa hàng xưa nơi anh thường đứng đợi
Nón rơm ngày nào, trong nắng , em đội xinh...

Anh tìm em anh vẫn tìm em mãi
Trong ký ức xưa , kỷ niệm không mờ
Ánh trăng đêm lúc tròn, lúc lưỡi hái
Anh vẫn gặp em, thật đó , chẳng mơ..

Em là máu là thịt của anh đó
Những nghĩ suy , đo đắn trong cuộc đời
Trong căn nhà xưa nhiều lúc anh rấm rức
Trách em hòai trong nhung nhớ xa xôi ..

Về em nhé , về nơi xưa chung bóng
Chung mộng mơ và chung cả con đường.
Thật mong em đừng để anh vỡ mộng
Mất em rồi , đời còn gì để vương.

VK 6/04


6/28/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả