Em

Em bỏ đi rồi không làm thơ
Ta ngồi ngóng đợi đến chơ vơ
Hồn ta rong rủi một hình bóng
Hay dòng thơ em , nên thẩn thờ

Em bỏ thơ hay bỏ ta đi đó
Chẳng là gì quen dòng chữ em thôi
Em xa gần , ồ chuyện đó quá nhỏ
Nhưng thơ em , bạn " trăm năm " ta rồi.

Muốn nói với em những lời ưu ái
Cho thơ em và cho cả con người
Sợ em trách nên tôi vẫn còn ngại
Trách tôi bướm ong , em trốn , không chơi..

Yêu thơ? Em? Tôi còn chưa biết rõ
Em hóa thơ, thơ hóa em bao lần
Ta lưu luyến những dòng thân thương đó
Hay nặng tình em mà mãi phân vân

Cho phép nhé em và thơ yêu cả
Tình yêu thơ , nay đã hóa yêu em
Vì với tôi cả hai thân thiết quá
Em đi đâu , hồn tôi , em nhớ đem...



6/28/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả