Độc-thoại

Tôi dâng em trái tim mình nóng hổi.
Em chẳng thèm , chẳng nói lấy nứa lời.
Ngày qua ngày với cõi lòng ung-thối.
Vẫn hoài buồn một bóng dáng xa-xôi.

Thôi đi nhé đã không là duyên-nợ.
Thì vấn-vương chỉ trĩu nặng thương-đau.
Vườn hoa kia ai khóa cổng ngăn rào.
Đành cam chịu làm tha nhân ngoại cuộc.

Và từ nay trên bước đường xuôi-ngược.
Cũng dần quên ...dù nỗi nhớ khôn nguôi.
Em ơi em , giá-lạnh phủ giăng trời.
Đôi chân mỏi lê kiếp đời không định-hướng .

(Viết cho cuộc tình đơn phương)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả