Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trở về cuộc sống thường




Trưa nắng hạ vàng bên suối vắng
cánh cò từng bước vẫn chung đôi
anh từ nỗi nhớ vào sâu lắng
nhìn nước soi mòn lặng lẽ trôi.

Gió động lao xao xô cánh lá
mang theo xác úa từng cành hoa
đẩy đưa về những bến bờ lạ
để mặc giòng trôi đi thật xa.

Anh nhìn con nước rồi mơ biển
như cũng một lần đã bỏ đi
nặng túi hành trang nhiều kỷ niệm
để giờ nỗi nhớ chẳng hơn gì.

Trưa nắng hạ vàng nơi xứ lạ
chút gì trong mắt thấm buồn vương
để quên nỗi sầu qua khe lá
đứng dậy trở về cuộc sống thường.



Ngày 28 tháng 6 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả