Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đếm mãi niềm đau

--------------------

Và lặng lẽ
ta đếm bóng mình
trong đêm tối lặng thinh
có tiếng gió ru hời từ xa vọng lại .
Tình còn đây mãi
theo bóng trở về đây
từng đêm đến mang hồn đọa đày
vùi thân xác trong niềm đau nhung nhớ .

Một mình trăn trở
đêm lạnh lùng qua mau
thời gian có là phép nhiệm mầu
cũng không đưa ta ra khỏi
nỗi nhớ của thời yêu thương tiếp nối .
Trăng lững lơ
ta dại khờ
một đời dong ruổi
buồn .

June 17-02









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả