Một thời cổ tích em về
về đi em một thời xanh cổ tích
hái lộc xuân chín mọng tuổi ngọc ngà
đêm hóa bướm chập chờn hương dạ lý
giấc mơ ngoan gối mộng cánh thiên hà
cây cổ thụ nhánh si dường chấp chới
búp đa xinh vẫy gọi giữa ngàn hoa
trăng úp mặt nhẹ nhàng lên lá cỏ
sóng sánh thu xuôi chảy tóc mượt mà
về đi em hiền ngoan công chúa nhỏ
dải voan xưa thấp thoáng nụ cười thơm
những chú bé chân trần bên dáng ngọc
quấn quýt khen dải mỏng thật nhung êm
giữa vàng rơm ngọt ngào hương lúa chín
khép nhẹ mi môi mím ngủ ngon lành
những hoàng tử đua tranh tìm công chúa
để hưởng phần kiêu hãnh với đêm trăng
về đi em một thời xanh cổ tích
viên bi ve lấp lánh sắc cầu vồng
những con vụ tít quay cười nắc nẻ
chuyện vui buồn to nhỏ giữa vườn đông
về đi em dòng sông thời thơ ấu
nước trong xanh lấp loáng những mặt cười
đem mái tóc khét mùi trưa trốn ngủ
ném vào nhau rộn rã những trò vui
làm người lớn tiếng cười khô khốc lạ
những đồng xu in dấu trán nhăn nheo
chân run rẩy dẫm dò e vấp ngã
sợ bóng mình nghe lạ ánh trăng treo
xa thơ ấu nỗi buồn như sóng vỗ
cuốn xa bờ cánh đỏ những buồm giăng
ba hạt dẻ ném vào đêm tĩnh lặng
nghe dội về tan vỡ mộng đêm trăng
về đi em một thời xanh cổ tích
tắm dòng xưa gột rửa những bụi trần
thắp niềm tin tri kỷ nối tình thân
đêm hằng sáng lại về trên mắt lệ
về cổ tích đừng ngại ngần em nhé
khúc ru êm môi thắm gọi em về
trải lòng giữa lối đam mê
bên đời lộng chiếu tóc thề xuân trinh
bc - 29/06/2k4