Vẫn là......em về

Vẫn là một ánh chiều buông
Em về theo nắng đượm buồn riêng tôi
Vẫn là phút nhớ xa xôi
Em về nơi đó đây tôi vấn hoài.

Vẫn là những phút bâng khuâng
Em về để lại trầm luân giữa đời
Vẫn là những phút chơi vơi
Em về nơi đó nghìn khơi tình mình

Vẫn là những phút đợi chờ
Em về để lại dật dờ riêng ta
Vẫn là những phút thật xa
Em về để những xót xa bẽ bàng

Vẫn là những chút thơ tình
Em về ta vẽ dáng hình trong thơ
Vẫn là những phút ngẩn ngơ
Em về ta bỗng dại khờ hư không

10/24/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả