Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sợ Phải Yêu


Xin người hãy để tim ta ngủ yên
Giấc ngủ triền miên không mộng mị
Cho những ước mơ trở thành vô vị
Đã lâu rồi ta quen với cô đơn

Người cho ta bao lo lắng vào hồn
Như cánh chim thấy cành cong sợ hãi
Sợ phải đau khi tình thất bại
Ta sẽ không còn nguyên thuỷ buổi vô tư

Cảm ơn người tặng ta những đón đưa
Lời yêu thương ngọt ngào như hương cúc
Đêm trăn trở tìm cội nguồn hạnh phúc
Ta giận mình không một chút thương tâm

Ta đâu muốn tim mình là gỗ đá lặng câm
Không biết rung theo tiếng lòng than thở
Nhưng e ngại khi tim mình hé mở
Máu lại trào vào vũng nhớ không tên


MPN./.June 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả