Bốn Mùa Tương Tư
Sao không là mùa Xuân
Rực rỡ sắc pháo hồng
Để tình khoe duyên thắm
Trên mai vàng đầy bông
Sao không là mùa Hạ
Du dương tiếng ve sầu
Ru ta cơn mê ngủ
Trên vai người miên du
Sao không là mùa Thu
Lá vàng đùa bên cửa
Nhắn tình ta một thuở
Hương cỏ đậm tình nồng
Sao không là mùa Đông
Bấc về se đêm muộn
Ta co ro nằm cuộn
Chăn chiếu còn chờ mong
MPN./.June 28, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net