Tình Tự Đêm

Trời trong sương đọng trăng gầy
Ngó qua khung cửa khép đầy tâm tư

Vu vơ cơn gió cuối Thu
Đuổi tan vệt khói bóng hư đổ dồn

Mây mờ nhè nhẹ chân chôn
Nghe như hơi lạnh thấm mòn dấu xưa

Đêm đen tịch mịch sân khua
Ném mình cơn sóng đánh ùa ghềnh xa

Trăng treo biển có thiết tha
Mải mê vì cát ,hát ca rì rào

Đồi thông mượn cớ thì thào
Ngắt đi chiếc lá thổi vào không trung

Nghe đâu dạ thoáng hơi chùng
Hồn thơ len lỏi mà nung cõi lòng

Em về anh chắc không hay
Như cây me ngả bóng dài buồn tênh ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả