Bao Giờ Em Về
Bao giờ em về
Quê tôi mùa Hạ
Gió chuyền khua lá
Hân hoan mừng gót lạ ghé về thăm
Bao giờ em về
Chiều nghiêng dốc đá
Cây đa hối hả
Ngả bóng dài che nắng dỗi bước nai
Bao giờ em về
Ngẩn ngơ áo tím
Mười lăm tóc bím
Giấc mơ đời ngọt lịm khóm nương dâu
Bao giờ em về
Đường xa vời vợi
Hàng me đứng đợi
Rắc hoa tình khắp những lối em qua
MPN./.June 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net