Tia Nắng Cuối Cùng
Gửi sang anh tia nắng cuối cùng
Hào quang mờ ảo kiếp phù dung
Để vũ trụ tôi giăng màu tối
Tình người cũng lặng lẽ quay lưng
Tia nắng cuối cùng tôi đã giữ
Hong mái sầu ngày tháng long đong
Và những lúc tình se cơn lạnh
Còn dáng mơ soi bóng trong lòng
Tia nắng ấy bây giờ nhạt lắm
Đã không còn hơi ấm ngày xưa
Giữa mênh mông cõi lòng run rẩy
Bước qua đời chỉ thấy mưa sa
Thôi! gửi tia nắng về bên đó
Để mùa thu anh, lá không vàng
Nếu có lần băn khoăn cội nhớ
Thắt giùm giọt nắng mảnh khăn tang
MPN./.June 21, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net