Chạnh Niềm Tương Tư
Hai hôm vượt Thái Bình Dương ,
Anh về thăm lại quê hương Lạc Hồng ,
Trên không nhìn cảnh Ruộng Đồng ,
Phố xa ,Núi biếc bao Dòng Sông xanh ,
Quê Mình ôi đẹp như tranh ...
Mây chen ,khói quyện Thị Thành nên thơ ,
Quê Người trong giấc bơ vơ ,
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mơ ngày về ,
Trời Tây công việc bộn bề,
Vẫn chưa quên được hương thề hôm xưa ,
Quên làm sao được chiều mưa ,
Lá Sen thay nón cùng đưa nhau về,
Có hôm đứng đợi bên lề ,
Chờ Em tan học tỉ tê hẹn hò ,
Hè sang Gốc Phượng thập thò ...
Ngượng ngùng ,khắc khoải thăm dò tình Em ,
Thư tình vết Mực lem nhem ,
Giấu trong trang Sách lén đem trao Nàng ,
Chiều Thu nắng ngập hiên vàng ,
Ngắm Diều no gió mơ màng ....dáng Em ...
Rồi thì những tối ăn Kem ,
Uống chung Cốc nước, nghe thèm ...nụ hôn !
Đông nào gió Bấc qua Thôn ,
Xa Em giông bão giăng hồn ưu tư ,
Lệ nhoà qua những trang Thư,
Chưa xong nữa Kiếp đã dư mối sầu !
Từ Em vui Lễ Cau Trầu ,
Rượu nồng ,Pháo đỏ qua Cầu bên Ai ...
Hành trang gói trọn đắng cay ,
Gói duyên bạc bẽo Trời Tây Anh tìm ...
Mười năm mộng chẳng êm đềm ...
Ngày về Quê cũ chạnh niềm tương tư !!!