Bóng Tàn Phai


Người đi xa bỏ ta ngồi với bóng
Ray rứt trong lòng huyền hoặc giấc chiêm bao
Kiệt sức, đổ dồn mớ tro tàn rữa mục
Chênh chếch trăng lên nhẹ tiếng tiêu nào

Lẻ bóng trùng dương sương chiều ngun ngút
Lò hương u tịch màu khói cũ bay cao
Khuấy động hồn thơ tiếng sáo chiều vi vút
Bóng nhạn bay về mang tiếng hót lao xao

Chẻ bút xưa tìm dư âm ngày cũ
Nối sợi dây đàn bắt trọn đủ âm giai
Ngọt lịm tiếng ngân hôm nao còn sót lại
Trọn vẹn ân tình xin dành lại kiếp mai

Ngồi suốt đêm ngắm vầng trăng rơi rụng
Gió quyện bên ta ru nhẹ tiếng ân tình
Tiếng hạc kêu trăng tưởng chân người trong mộng
Nhìn xa xa sương loãng nhẹ mênh mông.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả