Một đời còn đó ... giữa chốn rong rêu !


Rồi như lá chết trở về vơí cội

Rồi như dòng nước trở lại với nguồn

Rồi như thân ta trở về cát bụi

Nơi chốn hư vô ta chỉ còn KHÔNG


Một đời còn đó, giữa chốn rong rêu

Một khối tình còn khao khát tiếng yêu

Một chút dại khờ vấn vương thân xác

Thôi hãy đi đi chôn dấu mọi điều


Một chút mong manh hồn thành đá cuội

Một chút xót xa ta trở lại đời

Một thoáng băn khoăn ta tìm kiếp trước

Còn có nhớ chi khi trở luân hồi ..!!


Một đời chỉ thế

Từ KHÔNG ta đến

Từ CÓ ta về

Đợi chờ trên bến

Thuyền rời cõi mê ...!!





(CA 12/14/02)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả