còn đông

đông tàn, em bướng - bảo: còn đông
ừ, thôi cũng được , xuân chưa chịu về

tháng tư điểm trắng
trải đường mơ
nghiêng tay em hái hững hờ - làm riêng
nến hồng một đóa bên hiên
ngu ngơ em thắp, viết tên của người

ta về vườn tím cười tươi
vậy mà em cũng đia đôi cho bằng
sớt giọt đắng, sóng lăn tăn
ta về - òa khóc, vết bầm khơi đau !

tháng tư điểm trắng
trải đời nhau
người quên, ta nhớ, mắt môi sầu
người quên, một mình ta thắp nến
người quên, tuổi mới - biết tìm đâu !

ta về phơi tóc rối, xưa
đưa tay em chải cho vừa vết yêu
chong đèn phố cũ - buồn hiu
hái trăng em thắp một chiều lên thơ

tháng tư điểm trắng
một giấc mơ
ngả nghiêng mực tím, đợi, trông, chờ
tháng tư em kết từng hạnh phúc
lau giọt đắng, buồn, vắt thật khô !

chị về
muốn hiểu !
- hiểu vào thơ
em - bao giờ hiểu ? thôi chờ -
... tháng tư !

April 24/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả