Tây Du Ký Cảm Thán
(I) Đường Đi Ở Nơi Đâu ?
Anh mang hành lý trên vai ,
Còn Tôi dắt ngựa ,tháng ngày Tây du ....
Trãi bao nắng sớm ...chiều thu ...
Vượt bao thử thách Nẻo Tu tìm về!
Chặng đường nguy hiểm ...gớm ghê ,
Cùng nhau tiến bước chẳng hề núng nao ,
Thu ,Đông,Xuân,Hạ qua mau ....
Nếm bao cay đắng ,khổ đau giữa Đời ,
Tây Thiên xa tít phương Trời ...
Nhưng Tâm kiên định gần nơi Tim mình !
Hành lý mang nặng bên mình ,
Dắt ngựa trên bước lộ trình "Thỉnh Kinh"
Trèo Non , vượt Bể linh đinh ,
Trãi bao sương gió ,đinh ninh một lòng ,
Ngại gì sấm sét bảo giông ,
Lời ca vang dội , ước mong đạt thành !
Bốn mùa cứ thế trôi nhanh...
Hiểm nguy , gian khổ ....An lành vượt qua !
Hỏi Người "Đường cách bao xa ?"
Đáp rằng: "Ngay dưới chân Ta đấy mà !"
(Dịch Từ Bài Hát Chủ Đề Của Bộ Phim Tây Du Ký "Dám Hỏi Đường Đi Ở Nơi Đâu")
(II)Tâm Sự Nữ Vương
Đêm thanh trăng sáng Ngự Viên ...
Hoa khoe muôn sắc, thư hiên gió lùa ,
Bên Hồ dương liễu đong đưa ...
Cá tung tăng lội như đùa với nhau ,
Cảnh Xuân thơ mộng xiết bao !
Xui lòng nhi nữ khát khao duyên đầu ...
Nữ Vương mơ ước nguyện cầu !
Cùng Đường Ngự Đệ ..bạc đầu bên nhau !
Nhưng tình Chàng chẳng gửi trao ,
Vì mang lý tưởng tìm vào "Cửa Không"
Vàng son danh lợi chẳng mong !
Trời Tây sớm tối quyết lòng "thỉnh Kinh"
Thương cho Vương Nữ si tình ,
Ra vào ngơ ngẩn riêng mình ...tương tư !
Canh khuya hiu hắt thẩn thờ ...
Hồng nhan mỏi mắt đợi chờ bóng ai !
Cung hoàng , Điện ngọc,Long Ngai...
Nàng cam bỏ hết, chọn Ngài Đường Tăng ,
Tim sầu thổn thức bâng khuâng !
Hỡi Anh Ngự Đệ! thấu chăng nỗi niềm ?
Ngôi cao, nệm ấm ,chăn êm ,
Đôi ta hạnh phúc, êm đềm gấm nhung !
Giai Nhân sánh bước Anh Hùng ,
Vinh hoa tận hưởng ,tình chung vững bền ,
Đường sang Tây Trúc gập ghềnh!
Hiểm nguy ,gian khổ ,lênh đênh cuộc đời !
Thời gian ngắn ngủi kiếp Người ,
Nỡ nào Chàng bỏ phí thời Thanh Xuân ?
Đường Tu là nẻo gian truân !
Sao Chàng cứ quyết khăng khăng chẳng rời ???
Thiếp tuy phú quý một Đời ,
Nhưng duyên không trọn cùng Người nên đôi
(III)Tâm Sự Đường Tăng
Tuy rằng đang tuổi Thanh Xuân ,
Nhưng Tâm bác ái, thấm nhuần Từ Bi
Tuy rằng diện mạo phương phi ,
Biết bao nhi nữ tình si mộng vàng !
Nhưng tim ta quyết chẳng màng ,
Một lòng tìm Cõi Niết Bàn Tây Thiên ,
Lòng thương nhân thế đảo điên ,
Buồn đau ,phiền não,ngữa nghiêng khóc cười !
Đường Tu giải thoát kiếp Người ,
Vị tha nhân ái cứu Đời đau thương ,
Ân tình kia của Nữ Vương ,
Bần Tăng từ tạ , chọn đường Chân Tu !
Lòng thành tựa ánh trăng Thu !
Sáng trong ,kiên định mây mù khó che ...
Kiếp này "tơ tóc" chẳng se ,
Hẹn nhau kiếp khác "chở che nhan hồng "
Tây Thiên Thần lại ruổi dong ,
Cung Hoàng xin chúc : má hồng an khương !
Giả từ Nữ Quốc Tây Lương ,
Luyến lưu cất bước lên đường "thỉnh Kinh"
Lòng luôn giữ vững niềm tin ,
Nguyện vì Chân lý hi sinh một đời !
Đôi lời khuyên nhủ cùng Người :
"Đem tình yêu ấy xây Đời vị tha ,
Trãi lòng trong cõi bao la ,
Yêu thương Nhân loại,chan hoà từ bi,
Đấy là khổ Ải thoát ly ,
Thân Tâm thanh thản sầu bi không còn !!!!
20/02/2003
(Hai Bài Thơ trên lấy ý từ hai bài hát tiếng Hoa cùng tên trong Phim Truyện truyền hình
nhiều tập của Trung Quốc :Tây Du Ký)