Bến Tương Tư

Trên Bến tương tư một chuyến thuyền ,
Chở Cô gái nhỏ khổ vì duyên ,
Trước đây Em hãy còn vui vẻ ,
Xa một thời gian đã muộn phiền !

Tôi còn nhớ mãi dáng hồn nhiên ,
Đôi mắt to đen , mái tóc huyền ,
Nhìn Tôi ,Em thẹn hồng đôi má ,
Với nụ cười xinh rất ...có duyên !

Thuở ấy Em là Nữ Giáo viên ,
Tôi :Chàng Nhạc sĩ tuổi trung niên ,
Quen Em trong một lần lưu diễn ,
Tôi đã thầm thương dáng dịu hiền ...

Khi biết rằng Em sắp kết nguyền ,
Với Anh đồng nghiệp Đất Hà Tiên ,
Tim Tôi đau nhói duyên tan vỡ ,
Đành gửi vào thơ những lụy phiền !

Hồn Tôi vừa mới được bình yên ,
Nay gặp lại Em vẫn dịu hiền ,
Nhưng mi ướt lệ vì cay đắng ,
Tôi ngẩn ngơ nhìn tựa thôi miên ...

Em ơi !Đời vốn lắm truân chuyên ,
Mấy kẻ yêu nhau được vẹn nguyền ?
Cho Tôi sưởi ấm tim băng lạnh ,
Em hãy nghe Tôi một lời khuyên !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả