Dạ Lý Hương và Thi Nhân

Dạ Lý Huơng bày tỏ nỗi lòng:
...
Thi nhân sao nỡ vội trách hoa
Phận lẽ đơn côi thiên định mà
Ngàn gió xôn xao hương chẳng nhạt
Vạn sao lấp lánh sắc càng pha
Hồng nhan bạc phận em vẫn biết
Hiệp khách đa tình chàng nỡ xa
Ai đó cùng em là tri kỷ
Nửa đêm chẳng ngại đến thuởng hoa
Tiểu Tăng

Thi Nhân Ðáp Lời Dạ Lý Hương :

Lòng dạ nào đâu lại trách Hoa ,
Hai Ta duyên kiếp giống nhau mà ,
Thơ kết Tình Ðời bao lạnh nhạt ,
Thiên nhiên -tâm cảnh ý chung pha ,
Thi sĩ hàn vi Ai chả biết ,
Hoa đêm đành đoạn thoảng hương xa ,
Xin ghé bờ vai làm Tri kỷ ?
Canh tàn ,Nến tắt vẫn bên Hoa !!!
Bạch Thủy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả