Lánh Chốn Phồn Hoa

Tháng ngày vui thú với thơ văn ,
Lòng đã như băng ,chán nợ Trần,
Cốt nhục tranh nhau giành phú quý ,
Quyền môn hại Bạn chiếm công danh,
Tình cảm ,Ai đo bằng vật chất ,
Nhân tình , đem sánh với ...kim ngân !!
Sang giàu Họ kính như Tiên Thánh ,
Nghèo đói Người khinh tựa ...Tội Nhân !
Vàng tô phẩm chất ,tiền tô sắc ,
Châu báo làm nghiêng cả ...nghĩa nhân !
Xưa nay giấy bạc là ....Chân lý ,
Đạo đức bày chi chẳng kẻ cần !
Thôi thì đã thế than vô ích ,
Lánh chốn phồn hoa mặc giả-chân !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả