Quê Hương

Mưa mùa Hạ giăng mờ khắp Núi ,
Trời DENVER hiu hắt gió bay bay ,
Tôi ngồi đây lặng lẻ ngắm màu mây ,
Hồi tưởng lại những ngày chưa xa xứ,
Hạ Quê Tôi với mùi hương Hoa Cúc,
Nắng hoàng hôn và những phút xuyến xao ,
Tuổi Học Trò nhiều mơ ước ,khát khao ,
Vần thơ trẻ , khúc Ca Dao lãng mạn ,
Những đêm khuya bên chung Trà sắp cạn ,
Ngắm Trăng Rằm lơ lửng giữa không gian ,
Chưa biết nhiều về cuộc sống bon chen ,
Chưa hiểu thấu thế nào là cay đắng ,
Lòng bình lặng vô tư như Giấy trắng ,
Nhìn Hoa rơi nhưng chẳng chút bâng khuâng ,
Nay giữa trò Đời đen-trắng của Thế Nhân ,
Bao vinh nhục đổi bằng nước mắt ,
Sống tha hương nỗi nhớ nhà quay quắt ,
Gặp Người thương trong những giấc chiêm bao ,
Bóng thời gian vô vị lướt qua mau ,
Chôn dĩ vãng vào trong kí ức ,
Nếu có Ai hỏi :"Đâu là nơi đẹp nhất ?"
Xin thưa rằng :"Đó chính thực Quê Hương "

(Cảm tác vào mùa Hạ 2001)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả