Pennsylvania

“ I am much like the caterpillar. I go around, around, and around in my living without caring much about the surroundings. Sometimes, I go out of my way for one reason or another and I discover something; but what matters is I might just find something about myself. Thinking deeply about it and the thoughts stay somewhere in the corner of my mind, always! …”
TVN 06/29/04

___________________________________


Pennsylvania miền Đông lạnh giá
Chọn nơi này cây mọc rễ yêu thương
Bao năm qua thành phố với con đường
Từ xa lạ đi dần vào quen thuộc

Rời thư sinh vui bạn bè thống khoái
Lối thăng trầm cuộc sống hững hờ trôi
Đời xuôi ngược lắm bụi hồng ngang trái
Nợ tang bồng nhằn nhọc xiết trên vai

Đường tương lai xây mộng thắm một mai
Trọn kiếp người đi tìm trời phước hạnh
Nửa đoạn đường trời lập đông băng lạnh
Chuốc ngậm ngùi bẽ bàng cảnh thiên tai

Như tiếng chim đau đớn buổi chia hai
Cây đổ nghiêng đời tan hoang trơ trọc
Dấu thời gian tia nắng ấm triễn khai
Chôn niềm riêng cây chết đi mầm mọc

* * *

Nào biê’t gì ? cõi trần là hư thực!
Có rồi không ai biết trước bao giờ ?
Trong vòng tay, mộng khép chặt là mơ
Rồi buông xuôi, mơ vỡ òa là mộng

06/29/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả