Thơ Buổi Sáng
Thơ buổi sáng em pha vào chút nắng
Gió mưa về không làm lạnh lòng nhau
Viết cho anh những dòng em thương lắm
Lời thủy chung năm tháng chẳng phai màu
Chải sợi tóc thương bàn tay anh vuốt
Nghe sóng tình vỗ từng đợt vào tim
Yêu mãi nhé, đừng để hồn lạc bước
Giữ cho nhau màu mơ ước thật hiền
Thơ buổi sáng em pha bằng mật nhớ
Trên môi còn hương vị của hôm qua
Nụ hôn đó dễ gì tan theo gió
Trái tình yêu mọng chín thật đậm đà
Vườn cổ tích muôn đời hoa không úa
Có đôi mình từ thuở đó yêu thương
Trên lối bước nắng nhẹ nhàng trải lụa
Khẽ khàng tay mở cánh cổng thiên đường
Thơ buổi sáng như tình em buổi sáng
Gởi cho người cách mấy dặm trời mây
Nhìn mưa bay chợt ấm lòng hạt nắng
Như có nhau trong hạnh phúc thật đầy...
063004