Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KÝ ỨC VÀ EM

KÝ ỨC VÀ EM
Mang thương tích từ cuộc tình năm cũ
Lòng đớn đau như thể lìa đời
Anh làm kẻ cả đời lữ thứ
Tháng năm qua hoa lá tơi bời

Đêm nghe gió qua hồn lạnh buốt
Ôi tình yêu là những lỡ làng
Anh gắng sức cả đời , giờ bỏ cuộc
Nhìn nhân gian chỉ thấy hoang tàn

Dòng sông chảy muôn đời về biển rộng
Có mang theo những giọt muộn phiền
Cho anh chút nhớ thương sầu mộng
Của em yêu ngày đó rất hiền
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả