Gặp Em
Gặp em thứ Hai trơì làm bão tố
Thứ Ba mây xám giăng kín khung trời
Thứ Tư, thứ Năm nhớ mãi nụ cươì
Qua thứ Sáu, hình dung làn tóc rối ...
Vào cuối tuần trời mưa bay lất phất
Rét buốt nỗi lòng niềm nhớ mênh mang
Sáng thứ Bảy bên ly café đen
Ngồi họa hình tiềm tàng trong ký ức
Ngày Chủ Nhật trôi đi trong lặng lẽ
Chim líu lo âu yếm gọi hợp đàn
Áng tà dương hờn dỗi bỏ đi hoang
Chiều dật dờ lẫn nhanh nhường bóng tối
Trong đêm vắng thẩn thờ tay nắn nót
Dòng thơ tình bên điệu nhạc thân quen
Nghe nhung nhớ rộn ràng bước vào tim
Gót chân hồng nhói lê hồn nức nở …
12/06/03