Thôi anh nhé

Khép lại đi cuộc tình gian dối
Nụ hôn nào đắng ngắt trên môi
Anh đừng thốt những lời trăng trối
Còn gì khi bi lụy đâm chồi ?

Trên đời sẽ không còn anh nữa
Một mình em đếm tiếng thở than
Lòng đóng chặt ai nguời mở cửa
Khoé mắt cay, tiếc nuối dâng tràn.

Thôi anh nhé, ta vùi quá khứ
Lòng nhủ lòng mình đã mất nhau
Em giữ lại vài vần thơ cũ
Cuốn sổ tay, dòng chữ úa nhàu.

Thôi anh nhé, chào anh lần cuối
Em theo chồng về bến yên vui
Tình đôi ta kết thành xâu chuỗi
Theo tay em chia sẻ ngọt bùi.



2/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả