Tìm Người
Trở lại vùng đông giá
Tìm người trốn trong tim
Dáng xưa đâu biền biệt
Chỉ thấy tuyết lặng im
Lối mòn băng kết thạch
Huyền ảo lớp gương mờ
Có bóng ai gầy guộc
Tóc dài buông thẫn thờ
Bốn bề màu trắng phủ
Phố buồn như bỏ hoang
Lắc lư khung cửa gió
Căn gác nhỏ hoang tàn
Chia ly chưa kịp nói
Tình đã lạnh theo đông
Về đâu trời sẫm tối
Giữa cõi đời mênh mông
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net