Đêm Vọng Tưởng
Nửa đêm thức giấc bồi hồi
Nghe chừng hờn dỗi đâm chồi qua tim
Sụt sùi theo giọt mưa đêm
Dội trên phiến đá ướt thềm cỏ xanh
Ai đem sợi chỉ mong manh
Buộc tình lắc lẻo trên cành dạ lan
Một thời bóng sắc chứa chan
Còn đây nhuỵ rữa hương tàn đêm mưa
Thì thầm trong gió tiếng xưa
Lời yêu bỡ ngỡ còn chưa nhạt nhoà
Người mang hờ hững xót xa
Gửi cơn mưa lạnh trôi qua cửa lòng
Ngập ngừng thoáng nghĩ mênh mông
Bến tình âu chỉ hoài công đợi chờ
MPN./.April 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net