mưa sa

mùa tuyết ấy
có anh bên
nay mùa nắng
sao anh quên hẹn hò
mùa tuyết ấy
có anh lo
nay mùa nắng
sao anh giờ ... đổi thay ?!

trời tháng bảy
nhẹ mưa bay
giọt vương mắt biếc
giọt phơi tóc mềm
trời tháng bảy
se thắt thêm
sợi thương sợi nhớ
lấn chen, vỡ òa !

muốn qua bên ấy
hỏi : người ta
mình hai đứa có phải là ...
mà qua trước ngõ
chân chết lặng
về, lại phải giận người ta!

trời tháng bảy
giọt mưa sa
thêu hoàng hôn tím lên tà áo ai ...

July 01/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả