Người Có Biết...
Người có biết nhiều đêm ta thức giấc
Tìm quanh mình chút hơi ấm bờ môi
Chợt ngỡ ngàng gò má đẫm lệ rơi
Bên góc nhỏ cô đơn nằm lăn lóc
Người có biết nhiều đêm ta bật khóc
Mỗi chặng đường có những khổ tâm riêng
Nỗi vấn vương cào xé chẳng chịu yên
Xin người hiểu lòng ta nghìn cơn lốc
Người có biết nhiều đêm ta trằn trọc
Thương bên kia người cũng thức tròn đêm
Biết làm sao để gửi mộng sang tìm
Cùng ai tỏ niềm nhớ mong da diết
Người có biết nhiều đêm ta mỏi mệt
Muốn tìm quên qua giấc ngủ lưng chừng
Nhưng mắt thâm còn níu khoé ngập ngừng
Cho ta mãi làm người mê còn tỉnh
MPN./.May 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net