Phù sa (2)
Quê em có bến sông sâu
Có con đò nhỏ qua cầu sông Tương
Từ dòng sông Cửu ra miền
Phù sa đổ xuống thành nguồn sông nâu
Lả lơi cành trúc bên triền
Dừa xanh bát ngát một miền tây đô
Miền tây nước Việt sông hồ
Quanh năm cây trái bốn mùa xinh tươi
Ai qua sông Hậu cũng cười
Nhìn cô gái nhỏ lòng vơi ưu phiền
Cô em má lúm đồng tiền
Cho anh xin nụ cười duyên qua đò
Bến Tre cô gái giọng hò
"Hò lơ........bao giờ anh có trầu mơ...........
Cau tươi giấy đỏ............ hò lờ........
Cau tươi giấy đỏ.......... tặng anh nụ cười"
Long lanh đôi mắt rạng ngời
Má hồng môi thắm một trời thơ ngây
Thẹn thùng má đỏ hây hây
Tóc huyền lả lướt như mây trên ngàn
Ai về sông Cửu Tiền Giang
Cho em nhắn gởi vài hàng thân thương
Phù sa đổ xuống sông Tương
Việt Nam quê mẹ thương về ngàn năm .