Khúc Ngậm Ngùi

Đêm rất khẽ đi về trên phím nhớ
Khúc ngậm ngùi từ tim nhỏ yêu thương
Dòng sông đã chia bên bồi, bên lở
Nhịp cầu ngang chẳng nối được con đường

Anh bên đó dỗ tình vào giấc ngủ
Tay lần tìm dư hương cũ mờ xa
Em nơi này sợi tóc mai ủ rũ
Khép làn mi che giấu ngấn lệ nhòa

Chẳng phải biển lại mang hồn của biển
Nghe sóng gào từ những tiếng biệt ly
Khoảng trời nào cho đôi mình tìm đến
Chẳng màu mây che khuất bóng xuân thì?

Đêm về sáng giọt sương buồn lắng đọng
Ướt góc đời làm cõi mộng bơ vơ
Trăng rụng xuống trang tình thêm mảnh vụn
Chẳng nợ duyên sao cứ mãi đợi chờ

Ngủ đi anh, có gió về làm quạt
Lá xạc xào thay khúc hát xa xưa
Ngủ đi anh dẫu rằng em thao thức
Chắc ngoài kia trời cũng sắp giao mùa...


070104




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả