thản nhiên
tình cờ
chạm phải vết xưa
thấy ta một nửa như vừa chao nghiêng
một niềm riêng
khối niềm riêng
một lần hiểu
trăm lần - quên, không đành!
ghét đời thắp ánh trăng thanh
ghét thơ say xỉn ôm anh vào lòng
ghét mơ mộng, đợi hư không
ghét ngang, lì, bướng, môi hồng nhạt son
một lần thương
ơi một lần thương
một lần thương
ơi giấc hoang đường
ơi tháng ngày - dài! ơi kỷ niệm,
giết một người bằng một nụ hôn!
một niềm riêng
khối niềm riêng
long lanh mắt biếc muộn phiền
áo xưa hờn, buông cánh nhớ
nhớ vẫn đùa, nhớ thản nhiên!
nhớ người
thơ ngẩn ngơ - điên!
nhớ anh
ngày tháng không tên
- kiếp người!
July 02/ 2004