Nào ngờ bong bóng vỡ …!!!

Buổi chiều và cơn mưa giăng giăng trên phố
nhỏ ... anh chợt nhớ tới em ... người con gái
có mái tóc bay bay trong gió ...


Tháng sáu trời mưa
Chợt vỡ oà niềm ký ức
Cơn mưa đầu mùa
Gợi nỗi nhớ xa xăm …

Bóng dáng em yêu
Cứ mãi nhạt xa dần
Cơn mưa Hạ ngày nào
Môt chiều bong bóng vỡ ...

Tháng sáu trời mưa
Mà sao anh cứ ngỡ
Có đôi lần
Nhìn
Bong bóng vỡ mơ xa …

Tháng sáu em ơi
Cơn mưa vần nhạt nhoà
Ðưa tay hứng
Nào ngờ bong bóng vỡ …!!!


30 july 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả