Trái tim thương tật

Em ở nơi nào , em ở đâu ?
Tìm em từ buổi chớm thu sầu.
Vườn lan khắc-khoải ngàn hoa úa.
Mộng-ước nhạt-nhòa bao khổ-đau.

Em đã đi rồi hỡi dấu yêu.
Buồn vương lãng-vãng áng mây chiều.
Lá vàng đâu đấy về giăng lối.
Phủ ngập hồn hoang trãi tịch-liêu.

Em bỏ anh rồi thật thế sao?
Trời ơi ! nhung-nhớ cứ tuôn trào.
Em ơi có biết lòng anh đã.
Tan-nát hằn sâu những vết dao .

Trái tim thương tật kể từ đây.
Trên bước đường trần mỗi phút giây.
Nặng mối u-hoài tình chẳng trọn.
Ôm sầu đành mượn chút men say.
(Cho tình đắm si)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả