ơn mẹ

hôm qua mẹ cười tươi
bảo : con gái lớn rồi
- thương ai thì mẹ gả
- yêu ai, mẹ đón, mời

Tâm Thư tròn mắt biếc
giấu má đỏ, nàng Tương
sợ mẹ rồi ... mẹ biết
chàng thi sĩ, mộng thường!

sợ mẹ chiều ý, gả !
chàng thi sĩ - nghèo xơ
nhà tranh bằng ngói lá
hạnh phúc, đẹp tình mơ!

sợ đường đời trăm ngã
thơ thêu đầy tường vôi
sợ đàn con nghịch phá
lấy thơ tình ra chơi

mẹ ơi, đừng cười tươi
- con đã ... trót thương rồi
- hai đứa cùng thơ thẩn
- hai đứa cùng ham chơi !

mai - mẹ chiều con, gả
chàng thi sĩ, nghèo xơ
một đời con hạnh phúc
ơn mẹ ... không phai mờ!

mai - theo chàng thi sĩ
một kiếp người ... làm thơ

July 02/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả