Anh ở nơi nào ...
Anh ở nơi nào, anh ở đâu
Có nghe thổn thức lá hoa sầu
Có nghe nắng đổ rang thềm nhớ
Đọng ướt
môi chiều thấm giọt ngâu
(Chẳng được tin xa chỉ ... vài hôm
Đã nghe thao thức, năm canh dồn
Gác lạnh Hạ về nghiêng nghiêng bóng
Hằng ơi... xa Nghệ - nhớ nào hơn ? )
...
Tàu anh chẳng biết, phương nao - ghé
Chiến hạm lênh đênh ở trên giòng ?
Điện thư biên vội em mong mỏi
Nhìn bát chè thơm - hương trắng trong
Tiễn anh lần trước, còn nhớ không ?
Mẹ bảo em mời cũng "Trôi Nước"
Là ước hai ta - sớm chữ đồng
Thắng trận anh về - ngọt đoàn viên !
- Friday - July 2nd, 2004
(Rằm tháng Năm âm lịch)