Đừng Nhé ! Là Em ...

Đừng nhé ! Là em Sim Tím ơi !
đừng như sao rụng cuối chân trời
mai ta về lại đồi hoa cũ
giẫm nước mắt mình hay sương rơi

bài thơ ngày đó vẫn dở dang
đừng đi em nhé ! Chớ vội vàng
ta không nối được đôi dòng lệ
mà viết thêm vần thơ vỡ tan

Đừng nhé ! Là em Sim Tím ơi !
ngôi sao vừa loé sáng bên trời
đêm nay ta biết trần gian tối
vì một thiên tài bỏ cuộc chơi

Đừng nhé ! Là em Sim Tím ơi !
sao vội chi em, lánh xa đời
đêm nay ta biết thơ mình khóc
tiễn một người về cõi mù khơi

July/02/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả