Ba Mùa ...
Có phải em về trên lối xưa ?
Vần thơ lời nhạc điệu đong đưa
Ru hồn ta ngủ tim lạnh giá
Dấu aí Hè sang đắm đuối mưa
Ai nhớ ai thương chuyện gió mây ?
Ta thương ta nhớ ngâm hồn say
Gót mòn lê bước dài đại lộ
Luyến ái tương tư dạ ngất ngây
Kỷ niệm đong đầy lắm mê say
Ba mùa lặng lẽ Trăng, gió, mây
Đêm dài thêm nhớ tình xa vắng
Réo rắt mưa lòng mãi đắm say
Em ạ! Hạ về tưởng như còn
Mùi hương tóc xoã thắm môi son
Chút tình dang dở sầu Hè muộn
Chả biết làm gì ? ... nhớ héo hon ...
Summer 2003