Có Phải Mình Chiêm Bao ?



Mưa chiều nay thật lạ
Lất phất rồi lại ngưng
Nắng vàng toả lưng chừng
Ánh vồng cầu le lói .

Vẳng lời anh yêu nói:
"Nhớ em cách lạ lùng"
Em nghe lòng thẹn thùng
Dẫu mình chưa đối mặt .

Cơn mưa dường ngưng bặt
Em lại cầu mưa rong
Tưới mát tận đáy lòng
Như những lời thương nhớ !

Tình yêu ôi rực rỡ !
Âu yếm cùng trăng sao
Chiếu rọi muôn lối vào
Cửa hồn anh mở ngõ...

Bước chân em bỡ ngỡ
Cùng anh lần trong đêm
Tìm giây phút êm đềm
Toại thành điều mộng ước !

Ô kỳ lạ, hạnh phúc !
Có phải mình chiêm bao ??
Làm tâm hồn lao chao
Như nửa mê nửa tỉnh .

Bờ môi mọng đỏ chín
Cho ai hoài khát khao
Mơ một lần chạm vào
Xẹt vệt tia lửa nhoáng !

Tiếng sét tình yêu thoáng
Ngọt ngào hương lửa tình .
Ngày mai một bình minh
Nở sau màn sương mỏng .

Tình yêu hay giấc mộng ?
Còn hoài mang trong tim ...


02.07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả